"Mẹ Hà Nội tự hào khoe con trai có ý thức và tài nấu ăn như đầu bếp chuyên nghiệp, ai cũng trầm trồ khen ngợi: Dạy con thật khéo léo!"
Sáng sớm tại nhà chị Minh ở Hoàng Mai, Hà Nội, mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa. Chị bất ngờ thấy con trai 14 tuổi, Tùng Dương, đang làm bánh bao cho cả gia đình. Mặc dù bánh không đẹp mắt như ngoài tiệm, nhưng hương vị rất ngon với độ xốp và hương thơm từ sữa, nấm hương và trứng. Chị Minh chụp lại từng công đoạn của con, từ làm nhân đến hấp bánh, và chia sẻ lên mạng xã hội, khiến mọi người ngưỡng mộ sự khéo tay của cậu bé. Đây không phải lần đầu Dương dậy sớm làm bánh; nhiều lần, cậu cũng chuẩn bị bữa tối cho gia đình. Với tài nấu nướng ngày càng tiến bộ, Tùng Dương đã trở thành một đầu bếp nhí được nhiều người khen ngợi.
Chị Minh nhận ra rằng bố mẹ không phải là đầy tớ của con cái sau nhiều năm cho Dương tham gia làm việc nhà. Chị bắt đầu rèn Dương từ khi lên 5 tuổi, khi nhà không có ông bà giúp đỡ. Dương làm những việc đơn giản như nhặt rau và rửa bát, mặc dù còn nhỏ nhưng rất chăm chỉ. Khi lên lớp 1, Dương được làm quen với việc nấu ăn. Dù ban đầu ông bà xót cháu và mắng chị, nhưng chị khẳng định rằng việc cho con làm là để giúp con tự lập và yêu thương gia đình hơn, không phải vì chị lười hay bận rộn.
Chị Minh cho biết ông bà đã thấu hiểu và vui mừng khi thấy cháu giúp đỡ bố mẹ. Chị và chồng luôn dạy con phải biết quan tâm, yêu thương và chia sẻ. Họ ưu tiên việc học nhưng cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của đức hạnh. Dù con gái gần 4 tuổi của chị chưa xuất sắc, nhưng đã biết phụ mẹ làm việc nhà như lau dọn và gấp quần áo. Chị tin rằng trẻ em có khả năng hơn chúng ta nghĩ và việc cho trẻ tham gia vào công việc nhà là cách tốt để dạy kỹ năng sống và tinh thần trách nhiệm.










Source: https://afamily.vn/me-ha-noi-khoe-con-co-y-thuc-va-nau-an-ngon-nhu-dau-bep-nha-hang-nhin-thanh-qua-ai-cung-xuyt-xoa-day-con-trai-qua-kheo-20210107160040609.chn